Campuchia tang thương sau thảm họa giẫm đạp

Thứ năm, 25/11/2010 00:00

* Nguyên nhân do cầu lắc lư

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-11, một không khí tang thương, ngổn ngang và vắng lạnh đến kinh người đang bao trùm cả thủ đô Phnom Penh của Campuchia, một ngày sau vụ giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội nước khiến ít nhất 378 người thiệt mạng và hơn 755 người bị thương.

Đường phố Phnom Penh vắng lạnh. Các khu vui chơi, giải trí đóng cửa im ỉm. Hiện trường xung quanh cây cầu Ngọc Bích dẫn ra đảo Kim Cương - nơi xảy ra thảm họa giẫm đạp kinh hoàng vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt. Tuy nhiên, vết tích khủng khiếp của vụ giẫm đạp vẫn còn trên cầu với quần áo, giày dép, tư trang của nạn nhân chất đống. Quanh hiện trường cây cầu, chỉ có cảnh sát làm nhiệm vụ, các nhà báo đưa tin và các vị sư gọi hồn cho những người đã chết. Cũng trong ngày hôm qua, người dân bắt đầu tổ chức lễ tưởng niệm cho những người xấu số. Khi những lễ tang và lễ hỏa táng đầu tiên bắt đầu được tổ chức trên khắp đất nước, các gia đình nạn nhân vẫn hoang mang tìm kiếm câu trả lời cho thảm họa này.

Trong khi đó, theo giới chức nước này, số người chết có thể còn tăng cao vì có rất nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Một không khí hoảng loạn và đau thương bao trùm tất cả 4 bệnh viện lớn nhất thủ đô Phnom Penh. Tất cả bệnh viện đều quá tải. Hàng trăm bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang trong khi hàng ngàn lượt người chen nhau tìm người thân trong danh sách nạn nhân. Các gia đình ở Phnom Penh đã đổ tới các bệnh viện và lều tạm để tìm kiếm những người thân mất tích và nhận mặt người thân. Tại bệnh viện Preah Kossamak, bà San Supa kể lại trong đau đớn: “Các con nói với tôi rằng muốn xem cuộc đua thuyền vào buổi tối. Khi không thấy chúng về nhà, tôi tới thẳng bệnh viện và biết rằng chúng đã chết”.

 Tìm kiếm người thân trong các ngôi lều tạm bợ được dựng lên sau vụ giẫm đạp. Ảnh: AFP

Trong khi đó, theo AP, Ủy ban điều tra cấp cao về vụ giẫm đạp này đã có kết luận ban đầu rằng, mọi người bắt đầu hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau để thoát thân khi cây cầu Ngọc Bích có trọng tải tối đa 350-400 tấn lắc lư. Kênh truyền hình Bayon - Cơ quan ngôn luận của Chính phủ Campuchia cho biết, theo kết luận của Ủy ban điều tra, phần lớn những người có mặt trên cây cầu này là người dân tới từ các tỉnh lẻ, họ không biết rằng việc cầu treo rung lắc là điều bình thường.

Vì sợ cây cầu sẽ sập, mọi người đã cố tìm cách bỏ chạy và nhiều người nhảy xuống sông để thoát thân. Những người chứng kiến thảm kịch đã chỉ trích nhà chức trách gây ra tình trạng tắc nghẽn trên cây cầu treo này vì phong tỏa một cây cầu khác dẫn vào đảo Kim Cương, bất chấp số lượng người tham gia lễ hội quá đông đúc. Các nhân chứng cũng chỉ trích sự phản ứng chậm chạp và lúng túng của giới chức hữu quan khi xảy ra thảm họa.

Ngày 24-11, Hội người Việt tại Phnom Penh cho biết, đã có 10 người Việt thiệt mạng và 5 người Việt khác bị thương trong vụ giẫm đạp thảm khốc này. Trước đó, quan chức Campuchia có mặt tại bệnh viện Calmette cho biết, có 7 người Việt trong số các nạn nhân. Hiện, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Campuchia cho biết, đang tập hợp số liệu và sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.
Trong khi đó, chính quyền Campuchia thừa nhận rằng, họ đã bỏ qua việc kiểm soát lượng người tham gia lễ hội nước kéo dài 3 ngày, vốn thu hút hàng triệu người đổ về Phnom Penh, và nhất là lượng người lên cầu Ngọc Bích bắc qua sông Bassac trong ngày cuối cùng của lễ hội. Bộ trưởng Thông tin Khieu Kanharith nói: “Chúng tôi lo ngại nguy cơ lật thuyền và móc túi, song đã không tính tới sự cố như thế này”. Ông Kanharith cho biết thêm, một Cty an ninh tư nhân chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại đảo Kim Cương và các cây cầu vào đảo, còn cảnh sát chỉ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự ở vòng ngoài.

Đến ngày 24-11, vẫn có những kết luận khác nhau về con số thương vong. Tiểu ban hỗ trợ người bị thương và gia đình những người thiệt mạng cho biết tính tới 13 giờ ngày 24-11, số người thiệt mạng đã tăng lên 456 người. Tuy nhiên, ông Khieu Kanharith nói rằng con số thương vong chính thức trong thảm họa này là 351 người chết và 395 người bị thương. Nguyên nhân của sự khác biệt này vẫn chưa được giải thích rõ ràng.

Trúc Linh